Nhớ Hay Quên

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trằn trọc dài qua đêm
Bao cơn nhớ thầm thương
Vấn vương thời gian ấy
Chẳng thấy rõ cho thương

Trằn trọc bước thời gian
Duyên tình thấy phũ phàng
Thơ thẩn canh dài đó
Sao vẫn nhớ tới nàng

Trằn trọc từng đêm buông
In xuống dòng thơ đêm
Tan tác đêm khuya vắng
Sao gặp gỡ nhau thêm

Trằn trọc cơn nhớ thương
Thời gian vẫn cầu xin
Đêm khuya thầm buông tiếng
Thở dài nhớ hay quên

10:50 đêm 10.02.2013
trằn trọc buồn không ngủ đêm nay
lòng nhớ ai
Chưa phân loại
Uncategorized