Nhặt Sao

Tác giả: Hương Thu

Biết bao lần tôi tự nhủ lòng mình
Quyết không để tình vương hoen mi mắt
Ta tìm nhau khi nắng đời vụt tắt
Trong âm thầm sâu thẳm đến khôn cùng

Ánh sao kia sáng mãi trong mông lung
Cố nắm níu, cố nhặt cho bằng hết
Để một lần thực hiện điều mộng ước
Hái ngàn sao đem dâng tặng dấu yêu

Tôi vẫn nhớ đôi mắt huyền lộng lẫy
Ngàn sao trời không sánh kịp nên hờn
Mùa thu kia cũng giành giựt thiệt hơn
Mái tóc xõa mềm bay theo làn gió

Tôi vẫn nhớ con phố quen ngày đó
Đêm mùa kem hai đứa cùng nhặt sao
"Đẹp thật đấy" em thì thầm khẽ bảo
Thoảng qua tôi hương tóc thật ngọt ngào

Em bây giờ xa cách tận nơi nao
Con phố cũ vẫn rải sao, chờ đợi
Tôi bây giờ lòng nhớ thương vời vợi
Hái sao này biết đem tặng cho ai ?!

Hương Thu
Chưa phân loại
Uncategorized