Ngắm Quỳnh Trong Đêm (Mt-146-147)

Tác giả: NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

NGẮM QUỲNH TRONG ĐÊM
(Mẫn Thanh-146)

Ngắm nụ hoa quỳnh nở giữa đêm
Làn sương tỉnh giấc dựa bên thềm
Trăng vừa rọi sáng mây càng tỏ
Biển đã dâng đầy sóng thật êm
Khẽ gọi người yêu nhìn lửa ấm
Thầm nghe tiếng thở chạm vai mềm
Môi hồng phảng phất mùi hương dịu
Rượu đủ nhưng tình vẫn muốn thêm

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
.
.

SỎI ĐÁ CŨNG BUỒN
(Mẫn Thanh-147)

Trông bầy vạc nhỏ thức từng đêm
Ngã ở hàng cây mọc trước thềm
Bởi lỡ rơi vào cơn gió lạnh
Nên ngồi nhớ lại khoảng trời êm
Nhành trăm bướm đậu tìm hương cũ
Rễ một lòng thương gửi lá mềm
Lặng giữa canh trường con nước đổ
Nghe chừng sỏi đá cũng buồn thêm

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT
.
.
Chưa phân loại
Uncategorized