Năm Câu

Tác giả: Nguyễn Hoa

Lòng tốt và sự thật
Lòng tốt tựa vàng đem cho mãi
Cũng nhàm thôi, giảm giá chẳng quý gì
Còn sự thật làm cho đau đến nỗi
Như chính ruột mình phải cắt đi!
Phải chọn vàng hoặc nỗi đau đớn ấy?
Mắt em
Mắt em
Giọt đêm
Rơi...rơi...rơi
Ấm khuya
Đầy sáng
Anh
Anh là đất
Chín mau
Khổ đau
Khát khao
Trái ngọt!
Rượu càng trong
Rượu càng trong
Uống càng nồng
Ước mơ sáng
Khuôn mặt hồng...
Rượu càng trong!
Tiếng chim
Thơ hiện lên
Như tiếng chim
Thảng thốt
Đầu đêm
Không đợi sáng!
Sinh
Phút của con chữ
thành câu thơ
tựa giờ
sinh thành sự sống
oa-oa
Nếu không
Tôi-hoa của đất
nếu không
như mây
đang bay
Trên trời!
Chim
Chim biết bay bằng cánh của mình
lên trời ngát
Còn cái chết?
Là chim
Chim chỉ biết bay
Những bài thơ
Đọc những bài thơ tôi
Có một mình vắng vẻ
Những con chữ buồn vui
Mang đức tin - Như đã
Ở đâu có mỗi người!
Trong chiến tranh
Những người lính
Mất trong chiến tranh
Đau không chỉ riêng mẹ
Cả nhân loại tội tình
Đã giết đi tuổi trẻ!
Xa..
Bề bộn phố
Nườm nượp xe
Lăng lắc xa
Mái nhà quê
Nấm mộ cỏ..
Bài ca
Tôi mê mải đặt những chiếc vó tôm
qua bình minh, qua hoàng hôn..
Trên cánh đồng làng quê mẹ tôi gieo xuống
những giọt mồ hôi-những hạt giống
Và tôi cất lên được những:
Bài ca!
Chưa phân loại
Uncategorized