Mừng Thượng Thọ Cụ Hà Thượng Nhân

Tác giả: Duy Văn Hà Đình Huy

(Nhân ngày chúc thọ Cụ Hà Thượng Nhân
13- 1-2008 tại nhà thi sĩ Đông Anh)

Kiếp người sống chẳng bao năm!
Sáu mươi tuổi đã như trăng cuối trời
Cụ nay sống vượt tuổi đời
Nhân sinh thất thập cổ thời lai hy
Chắc là Trời đã có di (1)
Bắt cụ sống mãi trị vì làng thơ
Bút danh từ trước đến giờ
Hà Thượng Nhân rõ, chẳng mờ tuổi tên
Chưởng môn danh nọ phong thêm
Của nhóm nhân sĩ trong nền thi văn
Hải ngọai kính trọng gọi thân
Nhiều lúc cụ phải mất công phân trần
Thế nhưng rồi cũng quen dần
Danh nọ xứng đáng thi nhân tôn sùng
Bởi rằng văn học là chung
Nhưng việc viết lách vô cùng bao la
Nên cần có một trưởng gia
Xem như cổ thụ trong nhà văn thi
Nay cụ được quý hào kỳ
Tôn như lãnh tụ đàn thi xứ ngoài
Tôi rất tâm đắc điều này
Nhân ngày sinh nhật chúc vài lời vui
Trước nhất chúc THỌ cho người
Sống lâu trăm tuổi hỷ cười hồn nhiên
Kế đến chúc PHÚC vạn niên
Cùng người PHỐI NGẪU thỏa nguyền ái ân
Tiếp theo chúc nhiều TÀI NGÂN
Cuộc sống dư giả tấm thân sang giàu
Bước tiếp chúc có nhiều “ ĐÀO”
Trồng quanh nhà cửa lối vào, lối ra
Đôi lúc trồng ngay sau nhà
Bên cạnh hậu sảnh của bà chính thê
Để đêm về thật đê mê
Làm thơ ca tụng duyên thề trời ban
Cụ không khỏi phải rỉ than
Tuổi này mà chẳng có nàng đào thơ
Xưa nay từ trẻ đến giờ
Chỉ biết có “MỘT” chẳng quơ “CỦA” ngoài
Đỉnh đạt đạo đức trên ngai
Tình chung muôn thuở chẳng phai duyên đầu
Nhưng trong thơ lại đượm sầu
Yêu thương dang dỡ tình sâu phận nàng
Trong đêm ngày cưới khóc than (2)
Hồng nhan – Tri kỷ đọan tràng đau thương
Éo le một kiếp sinh thường
Đường tơ đã dứt còn vương hận lòng
Quay về hiện thực cho xong
Thi nhân cũng vẫn nằm trong vô thường
Lời cuối chúc cụ xiển dương
Ngày càng sáng tỏ trên trường thi ca
Để cùng bè bạn họp hòa
Bảo tồn văn hóa nước nhà Việt Nam.

Duy Văn - Hà Đình Huy
_________________
(1) Di: nghĩa là di chúc
( 2) Tiếng khóc đêm tân hôn
Chưa phân loại
Uncategorized