Một Lần Thăm Huế

Tác giả: Nguyễn Thanh

Xứ Huế buồn O Huế mộng mơ
Nói răng cho hết nổi bây chừ
Tràng Tiền soi bóng còn như cũ
Vĩ Dạ đò trăng hỏi có chờ

Người xa xứ Huế đã bao lâu?
Cổ kính Thành Đô đượm mối sầu
Chuông đổ ngân nga hồi Thiên Mụ
Tiếng còn vang vọng những đêm thâu?

Nghe tin xứ Huế đang mùa lũ
Nước ngập Hoàng Thành, dân thảm thương!
Chẳng biết sông Hương còn bóng dáng
Con đò, tiếng hát ... suốt canh trường ...

Tôi chỉ được thăm Huế một lần!
Vẫn còn nhung nhớ lúc rời chân
Bao giờ ... chẳng biết bao giờ nữa!?
Được nếm vị ngon quýt Hương Cần

TN
Chưa phân loại
Uncategorized