Một Lá Thư Thôi

Tác giả: Nguyên Đỗ

Một lá thư thôi cũng đủ rồi
Vài dòng chữ nhỏ xóa đơn côi
Quan tâm một chút lòng thư thái
Hạnh phúc tràn dâng sẽ chẳng vơi

Thoáng nghĩ về nhau cũng rộn ràng
Một vì sao sáng, một mùa trăng
Hương hoa thêu dệt trời mơ mộng
Nhung nhớ yêu thương nét dịu dàng

Một phút bên nhau lắm vấn vương
Bước chung một bước đã trăm đường
Một vùng huyền ảo bao hoa bướm
Một cánh đồng hoa thơm ngát hương

Một cánh én bay đủ tạo xuân
Một dòng suối nhỏ cũng khơi nguồn
Một lời thân ái tràn thương mến
Một nụ hoa tươi đủ ý xuân

Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized