Miền Kỉ Niệm

Tác giả: Nguyễn Kim

Ta gặp nhau vào mùa hè năm ấy
Mắt hiền hòa, chân lạ bước đường quê
Ngồi đợi gió trời đếm giọt cà phê
Góc vườn nhẹ bông bần rơi gọi nắng

Từng giọt đen cứ vô tình thầm lặng
Như mắt anh nhìn tà áo em bay
Cũng không cố tình, em thấy bàn tay
Chợt bối rối với nắng mai mới dậy

Rồi buổi hẹn đầu bên nhau Bãi Sậy
Hoàng hôn xa, ngồi ngắm lục bình trôi
Chim gọi bầy bay về chốn xa xôi
Giăng nỗi nhớ chập chùng qua ánh mắt

Rồi những đêm trăng rọi vàng sông nước
Sóng ru bờ êm ái mối tình thơ
Tóc em để dài, đánh dấu giấc mơ
Suốt đời gởi vào vai anh điểm tựa

Gối bên gối mười năm qua nhanh quá
Sông quê xưa miền kỉ niệm đong đầy
Ta vẫn từng ngày lặng lẽ đắp xây
Mối duyên thắm trọn đời này bền chặt
Ngã Bảy, 18.03.2015
Chưa phân loại
Uncategorized