Lạnh Giá Tình Anh

Tác giả: James Jee

Đêm tàn thao thức năm canh


Trăng tà chênh chếch lòng anh nhớ người





Đem tình yêu về nơi miền băng giá


Ủ men tình trong cả tuyết mùa đông


Quyết chí quên giấc mộng mối tình nồng


Tim tan vỡ trong ái ân tẻ nhạt





Ai làm kẻ đa tình và bội bạc


Làm hồn ta chết ngạt giữa lạnh căm


Trời đêm khuya gió thổi bóng âm thầm


Ôi rét mướt tháng năm trong tâm trí





Làm cuộc sống trở thành là ủy mị


Bước người đi dẫm nát mối tình đầu


Mối tình mà xây dựng đã bao lâu


Nay em đã qua cầu theo người khác





Trời về thu lá vàng rơi lác đác


Màu u buồn tím nhạt khắp không gian


Ta bước đi đem theo nỗi hoang mang


Lại mùa đông sắp về ban giá lạnh





Ủ trong quyết một trái tim hiu quạnh


Vì chung quanh chỉ có một mình anh


Tình hôm nay như lá đã xa cành


Khô trơ trọi tình xanh xin vĩnh biệt





Vì tình em đã không còn tha thiết


Biền biệt đi theo tiếng gọi tình ai


Để lòng này mang giá buốt không phai


Tâm sự ấy tháng ngày em đâu hiểu





Sống u uất thiếu nhiều điều thực tại


Sống dại khờ trôi mãi với thời gian


Có những lần chợt nước mắt hai hàng


Vì chợt nhớ ngày xưa càng thêm nhớ





Tình yêu ấy giờ tan theo hơi thở


Ủ men sầu mơ mộng đã qua đi


Giá buốt lòng khi nghe tiếng phân ly


Em đâu biết một khi anh đau khổ





James Carlos
Chưa phân loại
Uncategorized