Lặng Lẽ Trôi

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Chợt thầm gọi tên ai
Gửi theo gió đôi lời
Ngập phủ đêm hoang vắng
Ngồi ngắm áng mây trôi

Chợt lén gọi tên ai
Vắng lặng bốn phương trời
Tiếng thanh nhạt nhòa đó
Thương thầm nhớ trộm ơi

Chợt cầu khấn đêm vơi
Xa nhau đã lâu rồi
Vấn vương trong lòng nhớ
Hững hờ từng trạm trôi

Chợt thầm nhớ đêm vơi
Sao gửi tiếng gọi mời
Trôi dạt miền đâu đó
Từng trạm lặng lẽ trôi

08:10 đêm 25.08.2013
bờ môi thầm gọi têm người lòng
như nhớ tới ai
Chưa phân loại
Uncategorized