Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Nũng

Tác giả: Lê Gia Hoài

Con đò làm nũng dòng sông
Hai bên bến đợi đành không đường về
Mưa phùn làm nũng chiều quê
Để cho nắng quái lê thê cuối trời

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Thơ
  • Tặng Cả Mùa Xuân
  • Tình Thụ
  • Vô Đề 8.
  • Nối
  • Sóng Tím
  • Chợ Tình Mùa Xuân
  • Gửi Về Em (2)
  • Sài Gòn Ơi
  • Heo May Ơi
Thơ tương tự
  • Làm Nũng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Ba Ơi!
  • Anh Sẽ Cùng Em
  • Rồi Nhạt Mờ
  • Tình Như Con Rắn Cuộn Tròn
  • Mẹ
  • Vườn Trăng
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Giây Phút Ngọt Bùi
  • Lời Ngõ Mùa Xuân
  • Đêm Hà Nội, Nhớ (Gửi Sài Gòn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
©2026 - CungThuGian.com