Kiếp Ve Sầu

Tác giả: Phong Trân.HT

KIẾP VE SẦU

Suốt năm dài ve ngủ vùi trong đất
Thu man mác lá vàng rơi hiu hắt
Gió heo may kéo mùa đông lạnh lẽo
Ve vẫn sầu cô độc dưới tầng sâu

Đến mùa xuân hoa lá gọi tên nhau
Không nhắc đến để ve sầu lên tiếng
Rồi thời gian hoa lá kia nhạt màu
Nắng tràn về ve trở mình thức giấc

Gọi hè sang bao lời ca rôm rả
Lũ học trò ngơ ngác vỗ tay reo
Hạ sang rồi đã nghe tiếng ve kêu
Phượng đã nở hoa thắm đỏ thật nhiều

Ôi vui sướng một mùa hè đáng yêu
Xếp trang vở lìa mái trương thân yêu
Đi bắt ve và thích thú thả diều
Cùng rong chơi khắp mọi nẻo miền quê

Đời học trò quá vô tư hờ hững
Đâu có biết ve từng tiếng gọi hè
Để một ngày sắc phượng đỏ tàn phai
Ve lại sầu kiếp chôn vùi ngủ sâu...!

Phong Trần.HT
10.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự