Kiếp Số

Tác giả: Xóm Đồng

KIẾP SỐ

Cái gì đến sẽ đến
Cái gì đi sẽ đi

Có tiếc cuồn cuộn chẳng ích gì
Thôi thì cơm mắm nuôi ba bữa
Cuộc đời nhẹ nhõm cứ nhâm nhi

Cái gì của ta, ta đón nhận
Cái gì của họ, họ giữ gìn
Cố đấm bon chen hòng chiếm hữu
Được thời chẳng phải của mình đâu

Hào nhoáng nực cười vui ngất ngưỡng
Xa hoa lộng lẫy giấc mơ say
Mấy ai tán thưởng vinh quang hão
Một đám chửi thề khốn nạn thay

Ghét chôn hang núi thành ma dại
Thương cầm lồng ngực kính cẩn thờ
Thăng trầm kiếp số bao ngang trái
Vạn vật luân hồi với cơ duyên

xóm đồng 03102015
Chưa phân loại
Uncategorized