Khúc Triều Dương

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

KHÚC TRIỀU DƯƠNG

Trào khúc dâng tình ta với Biển
Tự ngàn xưa lưu luyến những thăng trầm
Xuyên suốt mai sau vang vọng mãi thanh âm
Biển đảo, ngàn năm sóng vỗ
Lúc hùng cứ bờ Đông, khi lắng dòng tịnh độ
Cưu mang vạn sử cơ đồ

Ở góc tình riêng
Ngày ấy nhớ hay quên
Bàn tay vẫy vang rền câu chờ đợi
Tiễn bước xa khơi
Mà gió hú ơ hời
Lời hẹn ước…

Rồi những lần đi,
Bờ cát nào đếm được,
Xóa nhòa không, Mẹ bước dấu chân mau…?
Hun hút bờ xanh
Hun hút bóng con tàu
Kéo quá khứ, níu ngàn sau hãnh tiến

Và bé thơ ơi!
Những tâm tình của Biển
Gió chiều quê, mắt biếc, sóng long lanh
Bức họa thiên thần
Không giấy, chẳng khung tranh
Em đã vẽ bằng dòng xanh Thiên sứ

Bên kia lời tình tự,
Lắng cảm sau cùng
Với muôn, mỗi, riêng, chung
Khúc triều dương bàng bạc…


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized