Hương Xuân

Tác giả: Minh Tuấn

Ngày cuối cùng trong năm
buồn vui đều khó nói
Hoa sầu Đông tàn lụi
để Đào xuân tươi hồng.

Thương ngọn gió cuối Đông
cùng Sầu đi vội vã
cùng Vắng...tan muôn ngã
Mùa đi chẳng ai mong .

Ngày ba mươi mừng đông
đón Xuân cùng bận rộn
thức ăn rồi đồ uống
mua sắm phải cho xong ?

Hoa nở khắp trời trong
biết chọn lòng ,nào nhỉ ?
loại nào cũng có ý
ta mua đủ mênh mông .

Cành hồng Đào Nhật Tân
cành Mai vàng Đà Lạt
vàng ươm mua chậu Quất
thêm mấy giỏ Phong Lan.

Chiều nắng đã nhạt vàng
bên mâm cơm đưa đón
hương tỏa thơm thật ngọt
trong nụ cười Tất Niên

Mùa xuân thật lắm duyên
đời tiêu tiền không tiếc
chỉ mong cùng hòa nhịp
trong hương xuân dịu êm.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized