Hãy Ôm Em

Tác giả: Thúy Lan - GQM

Hãy ôm em và xin đừng ngần ngại
Một chút thôi cho em nhớ một đời
Một chút thôi thay hàng vạn tiếng lời
Cứ như thế hằng đêm đêm anh nhé .
Hãy ôm em qua nhạc thơ tha thiết
Đừng bận lòng lo lắng chuyện ngày mai
Quên đi anh cả dĩ vãng đắng cay
Anh sẽ thấy phiên khúc tình nồng ấm
Hãy ôm em bằng vòng tay thèm khát
Phút giây thôi cho em được thỏa lòng
Bao năm rồi vẫn chưa hết chờ mong
Người tình hỡi đêm về thật trống vắng
Hãy ôm em trước khi trời hừng sáng
Một chút thôi anh yêu có hiểu không ?
Dẫu hồn em lệ nóng chảy từng dòng
Giây phút ấy em buông đời nghiệt ngã .
Thúy Lan
MỘT PHÚT
Anh sẽ ôm em bằng thơ màu tím
Kỷ niệm tàn lịm kín ở trong mơ
Dư âm nhàu như lụa rách trong thơ
Em giặt giũ khép vào ngăn tim ấm
Anh sẽ ôm em bằng màu thơ xanh đậm
Màu lá hồi sinh chào đón gió xuân
Nhìn đất trời nắng tỏa ấm bâng khuâng
Nghìn hoa bướm nhởn nhơ mùa yêu mới
Anh sẽ ôm em bằng bờ môi nóng hổi
Trao từng đêm thèm khát mãi từng đêm
Trăng rụng rồi chỉ muốn đêm dài thêm
Thơ chuyên chở không gian vào say đắm
Anh sẽ ôm em bằng vòng tay nồng thắm
Vóc thân ngà sẽ quyện kín trong mơ
Để lệ ngà thôi đẫm ưót trang thơ
Dầu một phút em ơi dầu một phút ..
GQM
Chưa phân loại
Uncategorized