Đêm Trăn Trở

Tác giả: Ghost

Đêm trăn trở qua miền biên ải
Tự ngàn xa vi vút gió về
Bao người đi rồi không trở lại
Nằm nơi này mà nhớ chiều quê

Mưa Trường Sơn sụt sùi lở núi
Bia mộ nào ghi dấu ngậm ngùi
Trời vào thu rừng thay lá mới
Anh bao giờ về lại miền xuôi

Bấy nhiêu lần đuổi quân xâm lược
Ơi! quê hương đất nước đồng bào
Lớp lớp người xông lên phía trước
Đem máu mình tô thắm đời sau

Đêm trăn trở trùng khơi biển đảo.
Vọng ngàn năm con sóng gầm gào
Có con sóng quặn lòng loang máu
Tổ Quốc mình, Ơi! mấy niềm đau!
Chưa phân loại
Uncategorized