Đêm Gầy Xa Nhau

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Năm nay xuân chậm muộn màng 
Tháng 6 hai tháng nhuộm thêm đêm ngày 
Chờ xuân chờ đón cầu may 
Yêu thương xa cách trôi say thuyền tình
Ngày đêm sinh sống một mình
Đêm ngồi ghi xuống bày trình trong thơ 
Thương ai ngồi mãi đêm mờ
Xuân sang càng thấy bơ vơ mảnh tình
Phố phường chen bóng đẹp xinh
Vẫn thiếu một bóng xinh xinh trong lòng 
Có ai ai hiểu lòng mong
Mấy năm mà vẫn long đong đêm ngày
Xuân sang càng thấy buồn thay
Đọng thêm giọt nhớ đêm gầy xa nhau

     08.40 đêm 09.03.2018
  ngồi sầu thơ thẩn đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized