Đêm Cuối Năm

Tác giả: Ngọc Thư & Nguyễn Thanh Hà

___\___

Cuối năm em nhớ đầu năm
Em đầu năm ngoái mười lăm tuổi tròn
Xinh tươi duyên dáng vẹn toàn
Tung tăng trước ngõ em còn ngây thơ
Xuân em chưa mộng chưa mơ
Vô tư con én hững hờ xuân qua...

Đêm nay đêm cuối năm là
Mai tròn mười sáu ngọc ngà em xinh
Mi dài mắc biếc lung linh
Lòng xuân phản phất hương nghìn muôn hoa...
Mộng mơ em chẳng nói ra
Vì em mắc cỡ thôi hà xuân ơi!
(Sa Đéc-Đồng Tháp- Cuối 2018)
Ngọc Thư & NTH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả