Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đất Vị Hoàng

Tác giả: Trần Tế Xương

Có đất nào như đất ấy không?
Phố phường tiếp giáp với bờ sông
Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
Keo cú người đâu như cứt sắt
Tham lam chuyện thở rặt hơi đồng
Bắc Nam hỏi khắp người bao tỉnh
Có đất nào như đất ấy không?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Starbucks French Coffee Roads
  • Mừng Cho Đôi Trẻ
  • Nghìn Năm Vẫn Thế!
  • Nếu Coi Cả Sự Sống Này Chỉ Một Tâm Bất Biến
  • Bếp Lửa Rừng
  • Khoảng Khắc Dịu Dàng Của Em...
  • Dòng Mực Đen
  • Lầu Thương Gác Nhớ 2
  • Nghỉ Việc (Tặng Anh Nhân - Cty Ntp)
  • Lãng Du
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
©2026 - CungThuGian.com