Có Tên Không Người

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Chưa đông mà lạnh sớm sang 
Gặp nhau chưa nhớ yêu nàng bao lâu
Sớm yêu sớm lạnh cơn đầu
Mong ngày mong gặp xa nhau vẫn chờ
Trằn trọc canh vắng bao mùa
Hỏi bao ngày tháng đong đưa trong lòng 
Đêm sang sớm lạnh gió đông 
Thêm buồn gọt mãi chẳng vuông mảnh tình 
Niềm vọng canh vắng cầu xin
Cách hồn xa bóng ai đền bên nhau 
Sớm chiều đêm ngóng đã lâu
Đếm bao ngày tháng cảnh sầu không tin
Đường đâu lối ngõ cho tìm
Thơ đề ghi xuống có tên không người 

                                      10:45 đêm 01.08.2013
                                chợt nhớ bóng ai bên đường
Chưa phân loại
Uncategorized