Chuyện Riêng Tư

Tác giả: Tâm Vô Lệ

Từ lúc xa em tháng ngày rất chậm
Chuyện riêng tư cũng đã bớt dại khờ
Ai thấm nỗi buồn trong những lời thơ
Anh giấu nỗi buồn sâu trong giấc mơ

Còn sống trong anh hận lòng rất đậm
Mà vẫn thương thương nhớ mối tình đầu
Anh biết! Cuộc đời lắm chuyện bể dâu
Mà vẫn không sao xóa mối tình sầu

Tình bỏ đi hoang để lòng vắng lạnh
Hẹn trăm năm, giờ đã lỡ một đời
Biển có nhớ thầm? Biển khóc đầy vơi
Anh sẽ nhớ người đến lúc tàn hơi


Tâm Vô Lệ
Chưa phân loại
Uncategorized