Chiều Half Moon Bay

Tác giả: Tường Vi

Cát mệt nhoài mờ mịt dấu chân
Tôi đến với trời bao la
Trái tim vá khâu gửi lời tâm sự
Con sóng xa xôi chừng như đã vỡ
Vẫn xô bờ cào cuộn niềm riêng
Tôi đi trong gió không lời
Gió theo mây thổi về mằn mặn
Những con chim biển hồn nhiên nhảy nhót
Vết đá mòn sóng đuổi lăn tăn
Bóng chiều rơi mênh mang
Mùa thu bay trên đỉnh trời nhung nhớ
Mới hôm qua, hôm nay tình đã cũ
Quên nhau rồi, ôi ký ức nhỏ nhoi
Thu xếp lá buồn trên ngọn buông xuôi
Cùng với lũ rong rêu về quá khứ...


Ôi Half Moon Bay, Half Moon Bay
Nắng gió chiều nay buồn tênh như biển
Tình yêu ơi, hãy trôi xa
Đừng vỡ oà dưới chân tôi tượng đá ...


tường vi
Half Moon Bay, 10/13/01
Chưa phân loại
Uncategorized