Cảm Giác Trong Đêm

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CẢM GIÁC TRONG ĐÊM

Hình như có tiếng bước chân
Hình như...nhè nhẹ rất gần lại xa
Trăng nghiêng chênh chếch hiên nhà
Dế ru bờ cỏ nhạt nhòa màn đêm

Nào đâu...chăn nệm gối mềm
Trở vai thổn thức chạm miền hư vô
Chỉ là ào ạt sóng xô
Đầu ghềnh cuối bãi vỗ bờ nước reo.

Đêm nằm nhớ ánh trăng treo
Nhớ chiều đứng đợi đò neo cắm sào
Chỉ là cơn gió ào ào
Mưa rây rắc bột phủ vào nỗi khuya.

Cơn hoang bất chợt...lạ chưa
Lao xao lá rụng ngỡ như em về
Giật mình. Ồ! Giấc ngủ mê
Nằm nghe lá rụng não nề buồn trông.

Chẳng gom lại được giấc nồng
Thôi thì gom chút bão lòng ...lá bay!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized