Buồn Vui Thì Cũng Một Dòng Thôi

Tác giả: Hà Huyền Chi

Thu ở lòng em lá chín cành
Cũng mầu lá ấy ở tim anh
Rụng bao ước hẹn, phai bao mộng
Thuyền vẫn buông neo một bến tình

Trăng khuyết, trăng tròn đời vẫn mạt
Nước ròng, nước lớn buồn như nhau
Chàng Trương bể cổ chưa thôi hát
Nứt ngón tay đàn chẳng dám đau

Tri kỷ, tri âm thắp đuốc tìm
Mắt xanh đôi kẻ đứng xa nhìn
Văn chương rao bán trên hè phố
Mây bụi quanh đời rớt thản nhiên

Ân nghĩa vì nhau trải chiếu hoa
Ngọn roi cá đuối, đời điêu ngoa
Vết thương chưa khép lời tên độc
Lại tiếng gai thầm lén nở hoa

Nước xuống rồi lên, thuyền vẫn đó
Buồn vui thì cũng một dòng thôi
Tóc sông trải miết vào thương nhớ
Vẫn tiếng đàn mưa gió gửi người
Chưa phân loại
Uncategorized