Buồn Số Kiếp.

Tác giả: VUHUNGVIET & Trankhau

BUỒN SỐ KIẾP.
Giang hồ một kiếp quá thê lương
Lang bạc cả đời vạn dặm đường.
Góc biển nỗi chìm cùng nắng gió.
Chân mây lặn hụp với đêm sương.
Công danh chẳng trọn lòng buồn tủi.
Sự nghiệp không thành dạ chán chường.
Ước mộng tan tành đành thất vọng.
Quay đầu nghĩ lại thấy mà thương.
VH.
HẾT ĐOẠN TRƯỜNG

Nhập cuộc phiêu du đẫm gió sương
Mỗi người mỗi phận mỗi con đường
Đầu sông cánh vạc trông vầng nguyệt
Cuối bãi thân cò ngóng ánh dương
Xuôi ngược bao vòng bao tủi trải
Bôn ba bấy nẻo bấy sầu vương
Cuối đời phút chót còn dang dở
Cõi tận vô thường hết đoạn trường ?
*trankhau
Chưa phân loại
Uncategorized