Bóng Mưa

Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON

BÓNG MƯA
Trời bất công, chiều nắng sáng mưa.
Khó khăn vất vã biết sao vừa.
Nhân sinh chìm nỗi đời vô vọng.
Thử hỏi Ngọc Hoàng đã hiểu chưa?.
***********
Mưa đẫm đường đi, ướt lối đi.
Mưa gây nỗi khổ sầu ai bi.
Khiến cho nhân thế nhiều hệ lụy.
Lắm cảnh thương đau thật lạ kỳ.
VH.
BÓNG MƯA

Bên kia đường nắng bên này mưa
Có ướt ngày đông mới chạm mùa
Con gió chưa chồn chân lữ thứ
Nên đi xuyên suốt giữa hai mùa
***
Mưa đan vào nắng đan vào nắng
Để vạt cỏ xanh nhặt hạt cườm
Ta đan ngày nhớ đan ngày nhớ
Để trở về xưa tìm bóng thương.

SMV08/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized