Bốn Mùa Xứ Pháp

Tác giả: Đồ Gàn

XUÂN

Paris có gì lạ không em ?
Chim én chưa về xua bóng đêm
Lại thêm cái tết xa nhà nữa
Năm mới, buồn ta vẫn cũ mèm !

HẠ

Chạy nhanh, thắng gấp, đụng liên miên
Năm nào cũng thế, vẫn không kiêng
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Chết bớt cho rồi, cái lũ điên !

THU

Chưa biên ngân phiếu đã lo trừ
Mới lĩnh lương mà chẳng thấy dư
Mùa thu nào ngán bằng thu ... thuế
Chính phủ thu hoài, dân ngất ngư !

ĐÔNG

Đình tiền tạc dạ, nhất chi mai ...
Đêm ngủ nằm mơ, một hóa hai
Giật mình tỉnh mộng trời chưa sáng
Sự thế vô thường, khéo ngẩn ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự