Tác giả: Dangphuong
Tóc em ngắn thơm mùi gió núi...
Cho tôi về đếm bụi thời gian.
Tháng năm rồi cũng sẽ tàn...
Tình yêu rồi cũng như làn mây bay.
Tóc em dài đem may tình ý...
Vá lại đời tôi kỷ niệm sầu.
Áo thời gian đã úa nhầu....
Em căng cho thẳng nhuộm mầu tương tư.
Ai kéo vầng mây từ quá khứ...
Cho mắt buồn tình tự nổi trôi..?
Tôi giăng lều ở bờ môi...
Ngăn mưa, ngăn gió chia đôi cuộc đời..!
Cho tôi về đếm bụi thời gian.
Tháng năm rồi cũng sẽ tàn...
Tình yêu rồi cũng như làn mây bay.
Tóc em dài đem may tình ý...
Vá lại đời tôi kỷ niệm sầu.
Áo thời gian đã úa nhầu....
Em căng cho thẳng nhuộm mầu tương tư.
Ai kéo vầng mây từ quá khứ...
Cho mắt buồn tình tự nổi trôi..?
Tôi giăng lều ở bờ môi...
Ngăn mưa, ngăn gió chia đôi cuộc đời..!