Anh Đã Gặp Sala

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

“Sala anh đã gặp rồi
Nhà em anh ghé anh đòi chữ duyên...
Sư cô có thấy rằng phiền?
Bảo sala đã kết duyên bồ đề!”
____

Anh tìm đã gặp sa-la
Đương khi chiều xuống bóng tà ngả nghiêng
Sân nhà lặng lẽ bình yên
Sa-la đứng lặng ngoài hiên đợi chờ!

Bên đường cỏ úa lơ thơ...
Trong nhà vọng tiếng bất ngờ mời vô
Bước vào anh thấy sư cô
Nâu sồng màu áo tựa hồ anh mơ...

Bóng chiều như ngẩn như ngơ
Xung quanh anh ngó vu vơ kiếm tìm...
Vắng hoe nắng tắt bên thềm
Gió lùa ô cửa màn đêm xuống dần...

Vài ba lá rụng ngoài sân
Nhẹ nhàng như tiếng bước chân em về...
Em gần... gần đến xa vời!
Sa-la nương cội bồ đề đã lâu...

Sa Đéc. Đồng Tháp
Chiều 21 tháng chạp, Mậu Tuất.
(26/01/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized