Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

745 - Tình Buôn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thôi biệt mà đi ta cũng nhiêu*
Tàn thu là thế, lạnh mưa chiều
Mình ta vò võ đầm sương đắng
Rượu quyến hồn thơ ngẫm: ghét, yêu!

2 - 11- 2011*
(*) phiền muộn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tình Buồn (Lê Cảnh Tiến)
  • Tình Buồn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Buồn (Phuong Vuong)
  • Tình Buồn (Hoài Nhớ)
  • Tình Buồn (Hồng Dương)
  • Tình Buồn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tình Buồn (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Tình Buồn (Đào Anh)
  • Tình Buồn (LÊ VINH)
  • Tình Buồn (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Bói..
  • Thu Chưa Anh
  • Mùa Thu
  • Đêm Lạnh Lùng
  • Quê Hương Giờ Có Phải Chăng Là Chùm Khế Ngọt?
  • Từ Thuở Ly Hương
  • Có Lẽ Nào. . .
  • Vơi Vơi Sầu
  • Thu Lạnh
  • Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
©2026 - CungThuGian.com