Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

586 - Hút Hồn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

“Vương vấn mà chi một kiếp người…”
Nghe buồn thăm thẳm giếng đơn côi
Ngấn ngơ nỗi hận trong trời buốt:
Không vớt hồn em - lạnh hồn tôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Anh
  • Vị Ngọt Hương Yêu
  • Cảm Tác Ở Quê
  • ++ Paris Nhớ Em ++ Hương Xưa
  • Xuân Dâng
  • Thời Hoa Mộng
  • Nắng Đông..
  • Phải Chăng Vì...?
  • Hạt Rơi Của Chiều
  • Tình Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
©2025 - CungThuGian.com