Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1384 - Suông

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Nửa mở nửa mơ hóng gió xuân
Lặng im! Ngõ vắng lá bần thần
Đầu nhà chim vọng đôi ba tiếng
Khật khưỡng ru mình giấc mộng suông.

30 - 10 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Sướng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sương (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sương (Phan Huyền Thư)
  • Sương - Trúc (Mưa Phố Núi)
  • Sương 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sương 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sướng <=> Khổ (Lucky Phan)
  • Sương Bụi Tàu Đêm (Lá Chờ Rơi)
  • Sương Buồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sương Buông Màn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Lá Đổ
  • Niềm Hạnh Phúc Trong Mơ
  • Món Ngon Cuộc Đời.
  • Em Vẫn Như Em
  • Cách Thực Cổ Nhân
  • Hong.
  • Nhớ Biển
  • Chút Chi Chẳng Đành
  • Bài Thơ May Áo
  • Chân Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
©2025 - CungThuGian.com